"Anh có thể buông tay để em tìm kiếm hạnh phúc được không?"
Tình yêu của em dành cho anh như bông cỏ may, mang theo những kỷ niệm ngọt ngào. Nhưng anh lại chọn người con gái khác vì áp lực từ bố mẹ và bạn bè, mặc cho em là người mỏng manh, tự ti về vẻ ngoài. Dù anh đã tìm đến những người đẹp khác nhưng đều không bền lâu, cuối cùng lại trở về bên em với sự hối hận. Dù anh nhiều lần muốn buông tay, em vẫn chấp nhận tất cả vì tình yêu dành cho anh vẫn còn.
Lần đầu em nghĩ anh ân hận và sẽ thay đổi, nhưng anh lại lăng nhăng, khiến trái tim em thêm vết thương khó phai. Khi quyết định rời xa anh để tìm hạnh phúc mới, em biết mình chưa quên anh, nên đã nói với người mới. Người ấy tốt hơn anh, cho em thời gian và giúp em tạm quên. Nhưng rồi anh quay lại, khiến người ấy từ bỏ em. Lỗi của em là vẫn giữ hình bóng anh trong tim. Em đã hy sinh cho anh, cảm thấy xấu hổ và không dám yêu ai khác, vì trong những lúc yếu đuối, em chỉ gọi tên anh.
Em không còn sức để nhổ hết cỏ may trong tim nữa. Em sẽ sống với hình bóng anh, chiến đấu với bản thân để tồn tại. Dù mệt mỏi, em vẫn tiếp tục sống thật với chính mình. Nếu anh muốn rời xa, hãy làm theo điều anh mong muốn.




Source: https://afamily.vn/tam-su/xin-anh-buong-tay-de-em-di-tim-hanh-phuc-co-duoc-khong-2011112514163977.chn